Lừa cả tình lẫn tiền

Thứ tư, 30/04/2014 13:57

(Cadn.com.vn) - Trước mắt tôi là chàng thanh niên có khuôn mặt điển trai, trắng trẻo nhưng mang đậm vẻ phong trần, bất cần đời. Có lẽ chính bởi khuôn mặt đó cùng với lối ăn nói rất duyên mà anh ta đã làm xiêu lòng không ít các cô gái nhẹ dạ. Quả thật, chàng trai này đã làm rung động trái tim một cô gái mới lớn và họ đã có một tình yêu sét đánh tha thiết và say đắm. Chỉ đến khi bị người yêu phũ phàng chiếm đoạt tài sản nhiều lần thì cô gái mới tỉnh ngộ và biết mình đã bị lừa cả tình lẫn tiền...

Mai Hồng Quân.

Đầu tháng 10-2013, Mai Hồng Quân (1989, quê Quảng Bình) vào Đà Nẵng để kiếm việc làm. Tại đây, Quân làm quen với cô gái Huỳnh Tuyết H. - sinh viên. Bị chinh phục bởi vẻ ngoài phong trần của Quân nên mới quen nhau được mấy tuần, khi Quân thổ lộ tình yêu thì chị Huỳnh Tuyết H. đã nhanh chóng đồng ý. Yêu nhau được mấy tuần, do lười lao động, lại ăn chơi đua đòi nên số tiền ít ỏi Quân dành dụm mang từ quê vào Đà Nẵng đã hết.

Túng tiền, vay mượn nợ nần, lại lông bông không có việc làm, Quân nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người mình yêu. 14 giờ ngày 22-10-2013, khi chị H. đi xe Yamaha Mio đến chơi, Quân nói dối là có công chuyện gấp và mượn chiếc xe cùng giấy tờ của chị H. để đi. Sau đó Quân đem xe máy đến tiệm cầm đồ Nguyễn Hoàng cầm được 8 triệu đồng lấy tiền đi ăn chơi, bài bạc. Theo kết luận định giá tài sản, xe máy này trị giá 15 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, với toan tính từ trước, bằng lời ngon ngọt, Quân điện thoại cho người yêu nói cho mượn máy tính xách tay để nghe nhạc cho đỡ buồn. Vì quá tin tưởng Quân nên 16 giờ ngày 26-11-2013, chị H. đem chiếc máy tính hiệu Sony Vaio đến phòng trọ cho Quân mượn. Ngay ngày hôm sau, 27-11, Quân đem máy tính đến tiệm cầm đồ và cầm được 7 triệu đồng để tiêu xài. Theo kết luận định giá tài sản, chiếc máy vi tính này trị giá 8,8 triệu đồng.

Rạng sáng 2-12-2013, sau khi đi chơi, Quân về phòng trọ gọi cửa. Anh Trương Xuân Ngọc (bạn cùng phòng ra mở), lúc này trong phòng còn có anh Dương Anh Minh, là bạn của anh Ngọc đến chơi ngủ lại. Anh Minh đến bằng xe máy Yamaha Exciter BKS 92-G1-05205 (xe này anh Minh mượn của anh Dũng, trú TP Đà Nẵng).

Thấy xe máy, Quân đã nảy sinh ý định lấy trộm nên chờ đến gần 7 giờ cùng ngày, thấy anh Ngọc và anh Minh vẫn ngủ say, Quân tìm chìa khóa để ở đầu giường anh Minh rồi mở khóa dắt chiếc xe máy đi cầm. Quân đến tiệm cầm đồ Nguyễn Hoàng và cầm chiếc xe được 9 triệu đồng để tiêu xài. Theo kết luận định giá tài sản, xe máy trị giá 26 triệu đồng.

Mặc dù biết người yêu còn giận dỗi nhưng do đã tiêu hết số tiền 9 triệu đồng cầm xe máy của anh Minh nên 9 giờ ngày 7-12-2013, Quân tiếp tục mò đến phòng trọ của chị H. chơi để chờ cơ hội trộm cắp. Lợi dụng lúc chị H. đi vào phòng vệ sinh, Quân nhanh tay lấy cắp chiếc điện thoại Samsung Galaxy GT-N7100 của người yêu để trên bàn rồi dắt luôn chiếc xe AirBlade BKS 59 P1-03265 mà chị H. mới mượn của anh Lý Thanh Tuấn (trú Bình Định) để làm phương tiện đi lại (chiếc xe trước của chị H. đã bị Quân đem cầm).

Quân chạy xe máy này đến tiệm cầm đồ Nguyễn Hoàng cầm được 17 triệu đồng, còn chiếc điện thoại cầm được 5 triệu đồng. Theo kết luận định giá tài sản, chiếc xe máy trị giá 27,5 triệu đồng, điện thoại Samsung trị giá 7 triệu đồng. Số tiền này Quân tiêu xài, ăn nhậu tới bến và đến khi bị bắt không còn một đồng...

Tại phiên tòa ngày 24-4-2014, nhiều anh em, bạn bè của chị H. đến dự hết sức bức xúc trước lời khai của Quân. Hành vi đê tiện, bỉ ổi vừa lừa tình lại lừa tiền của đối tượng là không thể tha thứ được. Những lời thú tội, những giọt nước mắt ân hận muộn màng của Quân không làm động lòng thương của bất cứ ai đến dự.

Tại phiên tòa, chánh án TAND Q. Hải Châu tuyên bố: “Trong cuộc sống hiện tại còn nhiều khó khăn, vất vả thách thức đối với nhiều thanh niên như Mai Hồng Quân. Tuy nhiên, ai cũng đem mồ hôi, sức lực ra lao động để làm ăn chân chính. Riêng Quân đã bất chấp đạo lý, không chịu lao động, chỉ tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp để tiêu xài bản thân. Chưa đầy 2 tháng, Quân đã vi phạm 4 lần, 2 lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 2 lần trộm cắp tài sản để tiêu xài cá nhân với số tiền 60,5 triệu đồng. Vì vậy, TAND Q. Hải Châu tuyên phạt Mai Hồng Quân 36 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1, Điều 139 và Điểm e, khoản 2 Điều 138 Bộ luật Hình sự. Đây là bản án đích đáng dành cho kẻ vô lương tâm, đạo đức, bán rẻ  danh dự vì những thú vui tầm thường.

Hiền Minh